Một Đêm Không Ngủ

Tác giả: Lonely

Mất ngủ một đêm
Mắt thâm quầng đỏ quệch
Môi xác xơ khô rát
Trán thêm vài vết nhăn

Một đêm không ngủ
Lắng nghe cô em gái thầm thì kể chuyện
Những giấc mơ yêu ngọt ngào
Em mỉm cười phơi phới, ôi vui sao

Những kỷ niệm xa xưa
Lời thì thầm tình yêu
Lời gió thoảng bay qua bầu trời
Cô em gái vẫn lào thào kể chuyện

Những buồn đau mà cô đã trải qua
Không đôi tình nhân nào thoát được
Cô em gái vẫn thầm thì
Những ân oán ngày xưa

Ngày xưa đó có hai người từ hai vùng của quả đất
Cô tiên buồn và chàng hoàng tử thích rong chơi
Nơi gặp gỡ, thảo nguyên xanh gió thoảng
Điểm hoa quỳ vàng rực mặt trời xanh
Hoàng tử ngỡ ngàng nhìn công chúa yêu thương
Cô em gái vẫn kể giấc mơ dĩ vãng

Cô đã mơ, đã yêu, đã đau khổ
Hơn tất cả mọi người trên thế giới
Bởi đêm đêm cô thức trọn với nỗi niềm
Để tiếp tục miên man trong lời kể chuyện

Mỗi mình tôi
Thức trọn đêm không ngủ lắng nghe
Lời kể chuyện như cơn gió thoảng qua bầu trời trong vắt
Một chút rát lạnh, tỉnh cơn buồn ngủ tối khuya

Nghe chuyện em gái kể tôi nghĩ đến giấc mơ tôi
Giấc mơ ngắn không đầu không cuối
Một giấc mơ nắm giữ vị thần hạnh phúc
Để cùng tôi đi suốt cuộc đời

Trọn đêm không ngủ
Chỉ một giấc mơ xuyên suốt cuộc hành trình
Của không gian
Của đêm
Của tôi và em
Và cả những giấc mơ
Chưa phân loại
Uncategorized