++++ Một Cõi Đi Về ++++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++++ MỘT CÕI ĐI VỀ ++++

Thôi vĩnh biệt bạn hiền xưa đã chết
Còn gì mong suối lệ hết khô cằn
Chôn vùi thôi số kiếp cõi vĩnh hằng
Mệnh đà định thân nhọc nhằn gánh chịu
*
Hè đỏ lửa cách rời không bận bịu ( 1972 )
Lià trường rồi vẫn thất thểu về thăm
Giờ còn ai sau dâu bể bao năm
Tình còn đó hay xa xăm biến dạng
*
Thầy cô cũ nơi nao cùng lũ bạn
Sau bảy lăm như cánh nhạn xa rời (1975)
Biết còn ai ngồi tựa cửa nhìn khơi
Đưa mắt ngóng thuyền về nơi bến đợi
*
Tình bạn hữu thiết tha nay diệu vợi
Đã nhạt nhoà phai lạt với thời gian
Như đò xưa ngừng đón khách sang ngang
Đời trống vắng dãi dầu trang kỷ niệm
*
Bao năm đã lục ra vì tìm kiếm
Những hình xưa giờ rất hiếm ai ơi
Ảnh còn đây mà bạn đã xa vời
Miền đất lạnh cô đơn rơi dòng lệ
*
Nghĩa trang đó giờ ai thăm mặc kệ
Trước sau gì cũng một lễ đi về
Dẫu chân trời lữ khách tận miền quê
Xa thăm thẳm hay cận kề lòng đất...
*
Nhớ thương lắm một kiếp đời lây lất
Thuở hàn vi còn ngây ngất mơ huyền
Mới ngày nao điện thoại để hàn huyên
Mà nay đã bến xa thuyền cách biệt...
*
-N3- Nguyễn Ngọc René - 04/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized