Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Bài Toán

Tác giả: Mr.Smile

Một bài toán khi thầy đưa ra giải
Tức là nó đã sai ngay lúc viết
Cũng như cuộc sống khi bạn đi tìm
Tức là từ lúc đầu nó đã sai...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Không Dám Tự Tin
  • Những Cánh Én
  • Đâu Vì
  • Tà Áo Trắng
  • Xin Thời Gian Trở Lại
  • Em Hỏi Tôi
  • Và Thu Đi
  • Tiếng Sáo Ngỡ Ngàng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1326)
  • Đo Lường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
©2026 - CungThuGian.com