* Mong Ước Bên Mẹ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MONG ƯỚC BÊN MẸ
( Cảm xúc qua bài Hạt Mưa Trên Lá của Kim Loan )
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Lời ai lục bát nên thơ
Đọc xong nao dạ thẩn thờ sanh duyên
Rằng mơ tiếng Việt như thuyền
Ra khơi gặp gió liên miên xuôi dòng
*
Nhớ về dáng mẹ ước mong
Kế bên hôm sớm cho lòng thảnh thơi
Mẹ còn có được tuyệt vời
Nhiều người côi cút lệ rơi mộng hoài
*
Chân thành cầu chúc hôm mai
Kim Loan thu xếp gót hài về quê
Sớm gần bên mẹ cận kề
Sáng chiều trưa tối tỉ tê mặn mà...
*
Bên nhà vườn chuối ngân nga
Tiếng chim ríu rít thực là nên thơ
Từ xa dáng mẹ thật mờ
Nhớ con hiu hắt cơn mơ nhạt nhoà...
*
Đến đây hồn bỗng xít xoa
Những ai mất mẹ vắng toà nhà yêu
Ngồi buồn ngắm áng mây chiều
Xót xa thương nhớ quạnh hiu tháng ngày
*
Không gì thế được hôm nay
Mẹ là tất cả tình này không hai
Dẫu cho nhiều bạc lắm tài
Bao giờ sánh nổi thiên thai mẹ hiền...

-N3- Nguyễn Ngọc René 07/05/2016

************
NHỚ MẸ 2
T/g : Trang Xa Truyen Nguyen
(Cảm xúc từ MONG ƯỚC BÊN MẸ :Nguyễn Ngọc Ré ne)

Thưa người! lục bát mơ xanh
Tình lồng vào đó dạ thành ngẩn ngơ
Lạc hồn vào những vần thơ
Tìm về đất mẹ vỗ về tuổi xưa

Mẹ già một nắng hai mưa
Xa nhìn cố quốc hồn đưa vọng hồn
Dặm ngàn gửi gắm lòng con
Trăng quê vẫn sáng mẹ còn đời vui

Sương giăng trắng bước ngược xuôi
Tảo tần khuya sớm để nuôi cả nhà
Ngóng về quê mẹ phương xa
Võng buồn ngày cũ lệ là hôm nay

Hồn quê vẫy gọi thân này
Lưu vong trọn nợ nhớ ngày đoàn viên
Sông quê ôm bóng con thuyền
Mẹ già chiếc bóng triền miên nỗi buồn

Ngồi đây mà lệ cứ tuôn
Trăm năm con sóng cuộn hồn quê xa
Dội vào kỷ niệm đời ta
Một màu man mác bao la tình đời

Đi về trong cõi con người
Nỗi buồn viễn xứ thấm lời kinh Non
Hương quê dư vị mãi còn
Thiên thu cổ lục mõi mòn nhớ xa

TVX.(TRĂNG 13 )
Chưa phân loại
Uncategorized