Mong Tìm Lại

Tác giả: Tulipdenus

Quanh quẩn lòng vòng chẳng biết đâu
Một ngày nắng chợt cháy trong đầu
Mới hay ngày qua là mưa đổ
Trái tim vô tình bỗng chợt đau!

Lối cũ đường về hụt bước chân
Vườn xưa trơ trọi nhạt bóng râm
Chạnh nhớ ngày đi mùa hoa nở
Cánh gió lao xao mộng rơi thầm

Mong tìm thấy lại tuổi thơ xưa
Đàn cò bay lả sáo vần thơ
Đồng xanh ngơ ngẩn chân trần thả
Những bước đầu tiên với mong chờ

Tôi bỗng thèm nghe mẹ ầu ơ
Võng đưa gầy guộc bàn tay khô
Giữa chốn phồn hoa lòng như rạ
Niềm tin quay quắt mắt lệ mờ

Quanh quẩn lòng vòng những suy tư
Ngỗn ngang trăm mối nỗi thực - hư...

Tulipdenus
Chưa phân loại
Uncategorized