Mộng Thi Sĩ

Tác giả: Thiên Ân

MỘNG THI SĨ
Thuở yêu em anh tập làm thi sĩ
Chọn ngôn từ ý vị chút mộng mơ
Dán suy tư trong những sợi tình cờ
Dây tơ hồng ngẩn ngơ đan sầu nhớ

Những giai điệu mập mờ từ muôn thuở
Bay dịu dàng qua thung lũng thương yêu
Khi gieo vần ai thức ngủ trong chiều?
Mùa gặt mới cây điều vừa đơm trái

Hồn tỉnh say,mắt em tròn ,ngây dại
Chút thơ tình mềm mại nét du dương
Ôi mùa thi,hoa phượng nở ngập đường!
Thương chút nắng sân trường, tà áo khép

Thơ tình của anh có làn môi đẹp?
Ai không thích thả tép lại bắt tôm?
Trời sinh ra đôi mắt là để dòm
Gởi vào mộng bồn chồn nôn nao lắng

Thú thật với em nhiều đêm thức trắng
Bề bộn ngôn từ xinh xắn ,ý hay
Lời thơ anh không giọt rượu uống say
Hạnh phúc sáng hương bay về gọi nắng
Ngày 12/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized