Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Phù Vân

Tác giả: Ngọc Thạch

Chiều lặng ru buồn mắt thi nhân
Mưa thưa rơi nhẹ lạc đôi vần
Tri âm nghĩa nặng lời bể cạn
Bằng hữu tình nồng sánh bước chân

Sóng trải trùng dương mờ mịt bến
Mây xa trời thẳm biết đâu lần
Giọt nắng vàng đâu gom góp lại
Dệt mãi cho mình mộng phù vân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Mộng Phù Vân (Phan Công Phúc)
  • Mộng Phù Vân (Trinhcamle)
Thơ bạn muốn xem
  • Cho Số Phận Tôi Ở Ngôi Trường Tình!
  • Quay Lại Thời Gian – P.14 Louis Paster – Khoa Học Không Có Biên Giới Quốc Gia Nhưng Nhà Khoa Học Thì Có Quốc Gia
  • Hoa Xương Rồng
  • Hạ Vàng
  • Thế Là Hết
  • Đi Với Ai
  • Ngày Trở Lại
  • Vần Thơ Héo
  • Nỗi Lòng Người Xa Quê
  • Bâng Khuâng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
©2025 - CungThuGian.com