Mong Muốn Tình Thơ

Tác giả: Hàn Giang

MONG MUỐN TÌNH THƠ

Anh muốn viết thơ tình bất tận
Sợ người ta ấm ức chửi thề
Đành ôm ấp kỷ niệm tình nhân
Gửi dĩ vãn ân cần tử tế

Anh khát khao trang thơ tinh tuệ
Giữ tình yêu vạn tuế cuộc đời
Dẫu biết rằng rắc rối lê thê
Và vấp vướng lời thề chới với

Anh muốn viết chuỗi ngày mong đợi
Những đêm khuya nhung nhớ cô sầu
Chợt nghĩ rằng, xấu hổ buông lơi
Nên gói gém, vụn lời quán nhậu

Một ngày nao chai lì thói xấu
Anh sẻ chia từng mẩu tâm tình
Lời thành thật, còn mất trọng khinh
Miền hư thực nhân tình thế thái

doanminhhop09092016
Chưa phân loại
Uncategorized