Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mỏng Manh

Tác giả: Thảo Tóc Ngắn

MỎNG MANH
Lối cũ bây giờ vắng bóng anh
Lời yêu thuở ấy vỡ tan tành
Sầu giăng khắc khoải lòng thêm lạnh
Tủi nghẹn âm thầm liễu bớt xanh
Đã hẹn ngày xuân hoài chắp cánh
Từng mơ tháng hạ mãi xây thành
Ai ngờ đứt đoạn tình trăm mảnh
Bỗng thấy duyên này quá mỏng manh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thu
  • Ảo Ảnh
  • Chông Chênh
  • Tình Khúc Tháng Mười
  • Tự Bạch
  • Ước Mơ Của Em
  • Đẹp Duyên
  • Hẹn Ước Đầu Môi
  • Đừng Hỏi Vì Sao Em Yêu Anh
  • Nhỏ Ơi Đưng.
Thơ tương tự
  • Mong Manh (Nguyễn Thái)
  • Mong Manh (Hương Ngọc Lan - Hồng Dương)
  • Mong Manh (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong Manh (Miên Thụy)
  • Mong Manh (Lê Thu Hường)
  • Mong Manh (Lệ Thu)
  • Mong Manh (Ngọc Lê)
  • Mong Manh (Chiều Tím)
  • Mong Manh (Dã Tràng Cát)
  • Mong Manh (Thơ Thơ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghĩ Đo
  • Dòng Đời
  • Niềm Thương Nhớ Mãi Còn
  • Sen Đồng Tháp
  • Gửi Em
  • 59 Hỏi Cưới Mùa Đông
  • Thu Cảm
  • Con Đường Ta Có Thể Dài Hoặc Ngắn
  • Làng Tôi
  • 145 - Nói Với Chiếc Đồng Hồ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Đăng Sơn
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
©2025 - CungThuGian.com