Mong Manh Hơn Là Em

Tác giả: Daocongdien

MONG MANH HƠN LÀ EM

mong manh hơn là em
anh còn có thời gian
có lớp bụi mờ trên khung cửa kính
chiếc lá cuối mùa bám cành lơ lững
hòn cuội già mòn đợi dưới cơn mưa

mong manh hơn là em
anh còn một lời chưa nói ra
chậm thưa thốt ngậm vào dành nỗi nhớ
có âm ấm sau tai mình, hơi thở
vòng tay tròn hạnh phúc thịt da

mong manh hơn là em
anh còn ngọn đèn lòa
chiếc ghế trống căn phóng thưa người viếng
có trang sách nhầu vệt băng keo dán
tiếng chim rơi, đâu đó, nửa khuya

mong manh hơn là em
anh có nụ hôn vờ
môi mỏng chạm cũng gọi lần hôn cuối
cái bắt tay hững hờ nào có lỗi
đêm tay người vội vàng buông

mong manh hơn là em
anh còn vạch trăng suông
tiếng chân bước không kịp phiền lưu dấu
mảnh ly vỡ nằm im lìm đáy chậu
và âm thanh giọt nước gõ đều

mong manh hơn là em
anh giữ một thời yêu

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized