Mộng Khêu Lửa Ấm

Tác giả: Đặng Xuân Linh

Vầng ô chiếu sáng mênh mông
Tình thương khơi rộng mà lòng vẩn vơ
Quẩn quanh quanh quẩn ơ thờ
Án thư vắng lặng vu vơ mấy dòng

Tìm thương dư ảnh thơ hồng
Hạt sương trên lá, gió long vững chờ
Đàn chim chuyển cánh ngẩn ngơ
Đi vào nguồn sống, xa bờ tầm vương

Tiếng vang vang tiếng tình thương
Tương lai hơi thở niềm suông thiệt dài
Rực màu vườn thắm ban ngày
Mấy vừng mây xám thoáng bay đi nào

Thời gian hừng sáng tia chào
Xa xăm tình luống dạt dào thương yêu
Chờ đem mộng ước một chiều
Hợp bên lò sưởi lửa khêu ánh đời

Một thời cũng đã vui chơi
Hương thơm dạ lý thả lơi giữa trời
Thoáng bay một cõi thúc thôi
Nơi đây vầng ngã bóng mời chiều lai

Suối ơi ! dòng nước ngày mai
Vẫn còn sỏi đá chông gai chung cùng
Dần dà rồi sẽ thung dung
Cây non thấm nước mộng chan hương tình

Một chùm sao nhỏ trong tim
Long lanh vời vợi thiên nhiên dạ gìn
Nghĩa ân vươn thiệt là xinh
Trong lòng nở nét thâm tình trời thơ

Đặng Xuân Linh
Chưa phân loại
Uncategorized