Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Mong gì trong lòng trạm thời gian
Canh vắng mình anh đêm buông màn
Thơ thẩn với giấc mơ đêm đó
Chợt tỉnh vẫn thấy mình xa nàng
Mong gì lại mong thu đã sang
Buồn hạt sương thu phủ khắp làng
Thương thì thương ai trong đêm vắng
Sống thì một thân hồn lang thang
Mong gì lại mong ở bên nàng
Đêm ngó bầu trời sương thu trang
Yêu ai mà thấy trong đêm vắng
Hồn trôi lang thang kiếm tìm nàng
11.00 đêm 24.08.2018
ngồi xuống thơ thẩn nhớ
em đêm
Canh vắng mình anh đêm buông màn
Thơ thẩn với giấc mơ đêm đó
Chợt tỉnh vẫn thấy mình xa nàng
Mong gì lại mong thu đã sang
Buồn hạt sương thu phủ khắp làng
Thương thì thương ai trong đêm vắng
Sống thì một thân hồn lang thang
Mong gì lại mong ở bên nàng
Đêm ngó bầu trời sương thu trang
Yêu ai mà thấy trong đêm vắng
Hồn trôi lang thang kiếm tìm nàng
11.00 đêm 24.08.2018
ngồi xuống thơ thẩn nhớ
em đêm
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mộng Giai Nhân (Thiên Ân)
- Mộng Giai Nhân (Trần Bảo Kim Thư)
- Mộng Giai Nhân (Hoàng Nghi)
- Mong Giảm Được Cơn Mơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Mộng Giang Hồ (Quốc Hưng Nguyên Cao)
- Mộng Giang Hồ (Quoc Hung Nguyen Cao)
- Mộng Giang Hồ. (Phạm Hoàng Tuyên)
- Mộng Giang Nam (Bạch Sương)
- Mộng Giao Đài (Vũ Hoàng Chương)
- Mộng Gieo Neo (Thiên Ân)