Mộng Giang Nam

Tác giả: Bạch Sương

Anh đào rực nở giữa tháng ba
Nương theo làn gió hướng chiều tà
Chiếc thuyền lênh đênh xuôi mát mái
Dòng kênh uốn lượn dài thướt tha

Mưa phùn cuối xuân lất phất rơi
Nơi cầu Chu Tước hoa thơm phủ
Hồng y nữ tử vội bước tới
Trong ngõ Ô Y hoàng hôn thu

Lặng nghe tiếng gảy đàn tì bà
Bên bờ Tần Hoài vang tiếng ca
“Thiên cổ luân hồi” nghe ai oán
Lục triều tâm sự hoà mưa sa

Mỹ nữ trên cầu mặc mưa thấm
Cảm nhận lạnh lẽo thấm tận tâm
Ước hẹn bên tai còn vang vọng
Hướng về nơi xa trong âm thầm

Tì bà ngân nga một khúc nối
“Xuân thu bách chuyển” liền lên ngôi
Dòng chảy khúc ca êm như nước
Từ đông lạnh lẽo ấm xuân sang

Thuyền kia lạnh lẽo bên bến cũ
Chứng nhân lịch sử trải mấy thu
Ngắm nhìn thế sự dần thay đổi
Thế gian vui buồn bấp bênh trôi

Phồn hoa nhân gian tựa hương khói
Vương vấn một chốc rồi tiêu tan
Ẩn hiện bóng dáng trang nam tử
Thúc ngựa chạy đến định giang san.
Chưa phân loại
Uncategorized