Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong Em Được

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Mong Em Được

Em đến gieo tôi một nỗi vương
Ngày trôi dần nhẹ trải thêm thương
Vắng trăng nhung nhớ, bầu ngây dại
Thiếu ánh ưu tư, bóng rủ buồn
Muốn kéo trăng về soi vạn thắm
Mong ghì gió lại thổi ngàn hương
Để cho ấm áp, hồn em được
Hạnh phúc, an vui chuỗi bước đường!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Màng
  • Cay Đắng Tình Đời
  • Thầm Mong
  • Tặng Cô Bé Thích Lang Thang Trong Mưa
  • Vùng Kỷ Niệm
  • Khép Kín
  • Lời Muôn Thú - Phàn 7
  • Lay Động Nỗi Niềm..
  • Bên Cầu Nước Chảy
  • Cho Cơn Mưa Nào Còn Viễn Du
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
©2026 - CungThuGian.com