* Mộng Đẹp Tình Chung *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MỘNG ĐẸP TÌNH CHUNG

Chẳng hiểu sao mà lại mến thương
Từ hôm ngóng đợi ở sân trường
Bình Đông Quận Bảy mình chung lớp
Bốn chục năm tròn chửa nhạt hương.
.
Tái ngộ Paris trọn nghĩa tình
Phi trường bốn mắt gợi tơ trinh
Hôn nhau xiết chặt tay lần nắm
Rạng rỡ tim yêu chuyện chúng mình...
.
Tình đầu một thuở tuổi còn thơ
Cách biệt phong ba vạn nẻo mờ
Bốn bể non sông mòn nỗi nhớ
Nguyên lòng Tuyết trắng giữ vần mơ...
.
Tay choàng dạo phố lạnh ngày đông
Ấm áp dìu nhau má ửng hồng
Thức cả ba đêm nồng ân ái
Cho bù tháng rộng mãi chờ trông.
.
Nước Mỹ xa xôi Pháp quốc này
Mà tình gắn mật ngất hồn say
Bàn nhau gặp nữa mùa xuân tới
Tết hẹn chờ trông tháng lẫn ngày...
.
Duyên lành thắm đượm lắm em ơi !
Diễm phúc tình chung quả tuyệt vời
Cách biệt phân ly sầu chới với
Tim nồng mộng ủ đẹp nào vơi...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 23/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized