Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mỗi Thành Phố Lớn Đều Có Chiêu Bài Của Nó

Tác giả: Mr.Smile

Mỗi thành phố lớn đều có chiêu bài của nó
Ở nơi đó là hiểu biết, yêu thương, trò chơi
Tùy theo cảm nhận của mọi người ở nơi đó
Theo bản thân tôi đó là nơi sòng bài Macao...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Mỗi Thành Phố Đều Có Tần Số Tồn Tại Riêng (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Phùn
  • Ru Cháu Rồi Lại Ru Mình !
  • Em Có Còn Tương Lai
  • Chat Với Thu Người
  • Tiếng Chuông Nhà Thờ
  • Thanh Sắc
  • Chỉ Bốn Bề...
  • Rao Rong
  • Vườn Thơ Xa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (890)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
©2026 - CungThuGian.com