Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mới Hôm Nào

Tác giả: Mr.Smile

Mới hôm nào tiết học đầu tiên
Ngây ngô, rụt rè, giọt mồ hôi thấm vở.
Buổi học cuối cùng nghẹn ngào câu nói
Hãy cứ là cánh én gieo kỷ niệm vào tim.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hé Mở Buồng Tim
  • Em Cho
  • Hãy Yêu Những Ngày Em Chưa Có…
  • Vô Đề
  • Lim Dim
  • Nhà - Xưa
  • Đêm Dài...
  • Tiếng Lòng !!!
  • Lạnh Buồn Ơi
  • Hương Vị Cuộc Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
©2026 - CungThuGian.com