Mỏi Cánh ...

Tác giả: Phuongtim

Ta như một cánh chim trời
Chao nghiêng cánh mỏi nửa đời tìm em
Chỉ mong gặp nhánh tươi mềm
Đêm ru giấc ngủ êm đềm vào mơ .
Chiều buồn lạc cánh bơ vơ
Cỏ cây ướm lạnh sương tơ giăng chùng
Về đâu bốn phía mông lung
Biết ai là bạn ta cùng đêm nay .
Băng qua mấy chặng đường dài
Mưa thu nắng hạ miệt mài tháng năm
Nhánh tình sao vẫn xa xăm
Vẫn trong giấc mộng vẫn tầm tay xa .
Nhiều đêm ngồi ngắm trăng tà
Nghe buồn thân phận xót xa cho đời
Sợi tình sao mãi xe lơi
Đi tìm nhánh đậu một đời có nhau .
Nhưng nào có thấy gì đâu
Chỉ nghe tiếng gió gọi sầu vào thu
Đời như những vạt sương mù
Quấn quanh cỏ lá ngục tù tháng năm .
Chưa phân loại
Uncategorized