Mộ Tro

Tác giả: Cát Nhu

"em đếch làm thơ ru ta ngủ
ta đếch ngủ
làm thơ cho em đọc
............ chết em!"

ta ru người từ khuya 24
bài thơ nguyên vị ngủ trên ngàn
trắc bằng nương theo hồn miên thụy
người chẳng cảm được một âm vang!

ừ, có còn gì
(thương với nhớ)
thần giao cách cảm
(bỏ nhau rồi?!)
thản nhiên như một tên du mục
(ta ngậm ngùi nuốt giọt chia phôi)

đắng...đắng... đắng!
môi tình một thuở
người ơi!
người ơi!
biết đâu tìm(?)
ta nhắm mắt đập toang ký ức
vỡ tim. ngồi thở hắt .cuồng điên!!!

cõi riêng ta từ nay khép lại
người về xin hãy khẽ khàng cho
bước chân đừng làm đau hoa cỏ
bên nấm mộ ta .đống tro tàn

07.26.02
Chưa phân loại
Uncategorized