++ Mơ Tình ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MƠ TÌNH

Ta đã thấy tình thơ đà dang dở
Thuở học hành lỡ cỡ tưổi còn ngơ
Hối tiếc chi rồi dệt những dòng thơ
Thêm nức nở tình mơ chi trắc trở
*
Nhớ năm xưa em thẹn thùng mắc cỡ
Dáng em buồn trông bỡ ngỡ từ xa
Gió heo may cuồn cuộn nổi phong ba
Kể từ ngày anh tha hương phiêu bạt...
*
Rồi thổn thức những đêm dài ngột ngạt
Nước theo nguồn qua suối bạc ra sông
Xuôi ngược mang lục bình mãi lông bông
Thêm trống vắng còn mong gì đâu nữa
*
Ta xa nhau sau mùa hè đỏ lửa
Lòng đau buồn lần lữa cũng phôi pha
Anh ở đâu chốn nào góc phong ba
Mong đợi mãi ngày qua trôi tựa cửa
*
Tuổi vào thu giờ cháu con mấy đứa
Vẫn hoài mơ đôi lứa tự ngàn thu
Bao đêm dài chỉ thấy mộng về ru
Làm sao được nghĩa phu thê mong ước
*
Sương vẫn đọng cỏ xanh từng giọt ướt
Ta tìm nhau sau trước nắng ban mai
Đón tình yêu chan chứa mộng tình say
Tim rung động ngất ngây giờ mở ngõ...

- N3 - Nguyễn Ngọc René - 28/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized