Mộ Địa Tình Thu

Tác giả: Đinh Kim Chung

Tôi đón tình thu với nắng gầy
Luồn qua kẽ lá giữa ngàn cây
Em về vắt giọt sầu trong vắt
Rơi xuống tình tôi nhuốm bụi đầy

Tôi thấy thu tình trong mắt em
Vàng như ươm giọt nắng êm đềm
Em se tơ nắng từ đêm tối
Thả xuống tình đời trong tối đêm

Tôi nhớ mưa ngâu trút vội vàng
Ru tình Chức Nữ nhớ Ngưu Lang
Giọt ngâu gội tóc huyền trinh nữ
Để thấy thu mưa rất dịu dàng

Tôi biết tình thu cũng đậm đà
Sân chùa vàng vọt bóng cà sa
Chuông ngân vọng giữa chiều hoang hoải
Phủ bóng hoàng hôn những ngọc ngà

Tôi vẽ thu tình em biết không?
Có thuyền, không bến, thiếu dòng sông
Có mây che lấp vầng trăng khuyết
Như vẽ hòn thê đứng ngóng chồng

Tôi khóc thu tình, tôi khóc tôi
Cau trầu không nhá, lá không vôi
Tình thu cố nở trong mầm đá
Như gió đông sang lạnh núi đồi

Em tạc thu tình trong mắt ai?
Mặc tình tôi chết lúc phôi thai
Thì thôi em nhé nồng nhang thắp
Để khấn tình yêu dưới hỏa đài.
Chưa phân loại
Uncategorized