Mình Giữa Thu

Tác giả: Hoanghoon

MÌNH GIỮA THU

Trút phiền muộn xuống ngày mưa như xối
Lá rơi vàng bên đường vắng nằm im
Còn những gì vương sắc úa kiếm tìm
Tan vào đất khi đông về lạnh lẽo

Vài bóng dáng lờ mờ rồi khuất nẻo
Giữa hàng cây hun hút cuối phai dần
Khoảng ảo hư chuông giáo đường vọng ngân
Nghe nằng nặng bước chân mình đi tới

Sau rừng vắng chân trời xa vời vợi
Anh dìu em chiều thinh lặng nơi đây
Tiếng thu buồn rơi trơ trọi cành cây
Mây xám điểm chấm đen chim di chuyển

Cảnh ở lại hẹn mùa xuân sẽ đến
Tiếng hót vang đánh thức nắng ban mai
Nụ cười tươi cuộc sống vẫn miệt mài
Chồi non nở mang niềm vui hy vọng.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized