* Miên Man Tình Thơ...*

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MIÊN MAN TÌNH THƠ...
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Nay lại viết vài câu song thất
Thơ vẫn rơi chân thật ý về
Đưa tay hứng chữ đê mê
Lời nên vui khỏe , não nề ...cũng cam
.
Còn cày cấy phải làm mà sống
Lúc thảnh thơi rung động con tim
Nhặt về từng chữ cố tìm
Như nhìn thấy được cánh chim ngang trời...
.
Vào câu cú buông lơi ý tưởng
Mặc cho thơ mường tượng trăm điều
Viết xong lại thấy hồn phiêu
Nhớ về dĩ vãng ít nhiều mộng mơ
.
Dẫu rằng biết mịt mờ nhân thế
Có mấy ai qua dễ trăm năm
Như trăng tỏa sáng ngày rằm
Tròn xong sẽ khuyết xa xăm chốn nào...
.
Đời chẳng khác chiêm bao một giấc
Bỗng trầm ngâm lại giật mình ra
Vui xuân thơm ngát mặn mà
Thu về héo úa cánh hoa bẽ bàng...
...
Trời xanh mây thẳm bay ngang
Líu lo chim lạc ngỡ ngàng lìa xa
Bao giờ sum họp an hoà
Niềm vui ngây ngất ngàn hoa lụa là...
.
Nhân gian đất rộng bao la
Tìm đâu ra được ngọc ngà tuổi xuân ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 07/07/2016
Chưa phân loại
Uncategorized