Miền Hư Ảo

Tác giả: Hoanghoon

MIỀN HƯ ẢO

Miền hư ảo dòng thơ vương tình ái
Em chờ gì ở khoảng trống hư không
Đêm vô tình bỗng nổi những cuồng phong
Trong bóng tối để tâm hồn đày đọa

Ngôn từ ấy dù vương mang ý lạ
Chuyện thực hư lẫn lộn đẹp qua lời
Nét bút say cuốn thực tại chơi vơi
Đời nghiêng ngả ai để vai em tựa?

Ngày vô vị còn chi đây chọn lựa?
Đợi cuộc tình chỉ có ở giấc mơ
Lòng đớn đau mà hiện tại hững hờ
Qúa khứ muộn với tương lai cũng muộn

Ta vất vưởng trên đường hoang hỗn độn
Gửi về em thời xuân trẻ xa xưa
Từng khát khao một lần được yêu vừa
Không gặp gỡ đến bây giờ tiếc nuối.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized