Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Tôi.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Cho dù lạnh giá của ngày đông
Mẹ có màng chi vẫn ở đồng
Bão phủ thân cò day dứt đợi
Mưa trùm dáng hạc não nề trông
Vì nuôi trẻ dại dồn tâm gánh
Bởi dưỡng mầm non gắng dạ trồng
Lặng lẽ vun tròn mơ ước tỏ
Êm đềm hạnh phúc chả nề công.

HD ngày 14 tháng 12 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Mẹ (Song Nguyên)
  • Mẹ (Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ (Trường Phi Bảo)
  • Mẹ (James Jee)
  • Mẹ (Tâm An)
  • Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Me (Vũ Duy Chu)
  • Mẹ (P)
  • Mẹ (Đỗ Trung Quân)
  • Mẹ (Lê Phú Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Sầu Trả Lại
  • Nhịp Sống Nam Dương
  • Hoài Niệm Mối Tình Đầu 6
  • Mảnh Trăng Quê
  • Cười Lên Đi Em
  • Chợt Choàng 7
  • Ta Tự Do Bay Lượn
  • Đêm Buông Lời
  • Nằm Mộng Thấy Nữ Sinh
  • Số Mệnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
©2025 - CungThuGian.com