Mẹ Khổ

Tác giả: Tuán La Roja

Đêm nay sương phủ mờ khuya
Ngàn lời gởi mẹ con thuyền ăn năn
Chúc mẹ sức khỏe dồi dào
Mỗi ngày tiến tới làm ăn phát tài

Con đang không ở gần nhà
Cũng do eo hẹp không hoa chúc mừng
Mẹ ơi ! Có lỗi vô cùng
Con xin nhận lỗi mẹ đừng bỏ qua

Rồi đây con trở về nhà
Về nơi tổ ấm ngập tràn yêu thương
Lúc trước ăn chơi ngoài đường
Lời ăn tiếng nói mẹ vương nỗi sầu

Bản tính con có vậy đâu
Nhưng vì tuổi trẻ nghênh ngang coi thường
Thời gian đất khách tha hương
Hằng đêm suy ngẫm chặng đường trước kia

Con thì bất hiếu mẹ cha
Vợ con còn dại mẹ đau đắng lòng
Tâm tư con thật long đong
Không lo trọn vẹn chu toan gia đình

Sớm hôm chiều tối đọc kinh
Mong sao xóa bớt tội tình gây ra
Nhiều đêm trông ngóng quê nhà
Chạy về bên mẹ thứ tha lỗi lầm

Đêm nay lặng lẽ tĩnh tâm
Nguyện cầu cha mẹ bình an hằng giờ
Nhiều đêm nước mắt tuôn rơi
Bản thân có học buông lời không hay

Tâm tánh của con thật là
Ngang tàng ngạo mạn bất hòa anh em
Con là anh cả các em
Lẻ ra phải sống đem nhiều điều hay

Khi con viết lên dòng này
Từng hàng nước mắt chảy hoài không vơi
Giá như luân chuyển khắc thời
Con xin trở lại làm người con ngoan

Cuộc đời tựa áng phù vân
Bồng bềnh trôi dạt đâu cần ngày mai
Có phút con muốn trầm mình
Hồn về địa ngục phạt hình tội con

3h22-20/10/15Bãi Triều-Kim Đông-Kim Sơn-Ninh Bình
Chưa phân loại
Uncategorized