Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Chờ

Tác giả: Đông Hòa

Mẹ tôi có mái tóc thơm hương
Mẹ gỡ chờ mong ngóng cuối đường
Mẹ đoán cha về mang sắc thắm
Mẹ mơ người đến nói lời thương
Mẹ buồn khóc để vơi câu oán
Mẹ nhớ gượng cười nặng giọt vương
Mẹ sẽ trọn đời câu chung thuỷ
Mẹ rằng có đợi cũng tầm thường



11.03.06
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thoáng Tình Xuân
  • Kỷ Niệm
  • Tình Quê
  • Lại Thấy Mùa Xuân
  • Tiếc Thương
  • Xứ Huế Tình Tôi Gửi
  • Hà Nội Tôi Yêu
  • Chuyện Tình Yêu
  • Tình Chia Tay
  • Đời Ta ...
Thơ tương tự
  • Mẹ Cho Con (Trang Thanh)
  • Mẹ Cho Con (Bạch Vân Nam)
  • Mẹ Cho Con Một Tâm Hồn (Hồng Dương)
  • Mẹ Cho Con Tất Cả (Hồng Dương)
  • Mẹ Cho Em Đôi Mắt Sáng Nhìn Được Trong Đêm (Mr.Smile)
  • Mẹ Cho Lòng Con Nhớ (Đôn Trần)
  • Mẹ Chờ Trăng Tan (Dũng Lê Ngọc)
  • Mẹ Chồng - Nàng Dâu (Minh Tuấn)
  • Mẹ Chồng Vô Tâm (Cohoang Tinhbuon)
Thơ bạn muốn xem
  • Chỉ Là Mơ
  • Chênh Lệch!
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 504.
  • Đường Vào Hoa Yên
  • Tình Hư Không
  • Nghe Gió Mưa Dại Khờ
  • Bạc Hận
  • Chảy Tóc
  • Lá Nhớ
  • Vì Đâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
©2025 - CungThuGian.com