Mẹ Bỏ Con Đi 02

Tác giả: Muối

Mẹ đi rồi … giữa gió lạnh chiều thu
Út ngồi khóc dỗi hờn bên khung cửa
Con chết lặng mà đôi dòng lệ ứa
Rồi ngày mai nghẹn đắng với nỗi buồn

Mẹ đi rồi ... liệu Mẹ có về luôn ?
Khâu mảnh áo cho con ngày khai giảng
Hay chuẩn bị pha tô mỳ mỗi sáng
Đón con về khi tiết học dần tan

Mẹ đi rồi … con mất giọng ho khan
Con vẫn đợi Mẹ về ru giấc ngủ
Và bao chuyện của ngày xưa đã cũ
Chị hằng nga cùng chú cuội nô đùa

Mẹ đi rồi … gói quà nhỏ ai mua
Nhìn chúng bạn ... kìa Mẹ đưa đến lớp
Con tủi bước bên hàng cây xanh rợp
Tiếng ve sầu lắng mãi một niềm đau

Mẹ đi rồi … ai quạt giữa canh thâu
Bàn tay sạm còn đâu xoa lưng nhỏ
Tiếng chó sủa hình như là ngoài ngõ
Con nghĩ thầm ... Mẹ đã về với con

Mẹ đi rồi … nỗi nhớ ấy vẫn còn
Con chỉ giấu, chôn vào trong tiềm thức
Ước mơ nhỏ một gia đình hạnh phúc
Giờ tan theo lẫn vạn áng mây trời

Mẹ đi rồi ... bỏ lại những đơn côi ...
Chưa phân loại
Uncategorized