Chủ Nhật Buồn

Tác giả: Muối

.
Anh lặng lẽ một mình nơi quán nhỏ
Mắt u buồn ngồi đếm giọt thời gian
Nhớ thương em nỗi nhớ thật vô vàn
Xây hạnh phúc đã từ lâu ước nguyện
.
Sáng chủ nhật chợt thấy lòng xao xuyến
Bước âm thầm lạc dưới phố người đông
Tình yêu anh thắm tựa đóa hoa hồng
Luôn rực cháy giữa mùa đông lạnh giá
.
Thương em lắm quãng đời bao vất vả
Vòng tay này dành tất cả cho em
Đừng để anh lẻ bóng ở bên thềm
Nhớ chủ nhật bờ môi mềm ngọt lắm !
.
Ta đã lỡ mong ngày duyên đằm thắm
Chớ bận lòng xã hội lắm thị phi
Ước mong ư ... anh chẳng ước mong gì
Cùng em bước trên con đường bất tận.
Chưa phân loại
Uncategorized