Màu Tím Lục Bình (1)

Tác giả: Băng Nguyệt

Màu tím lục bình (1)
Lục Bình tím trên sông hờ hững
Trôi lạnh lùng về chốn vô biên
Về đâu với nỗi muộn phiền
Ai là khách xa xôi chờ đợi.....
Tím mênh mông xin đừng ai nhắn gửi
Cả nỗi lòng cho một cánh hoa trôi
Tất cả rồi sẽ vỡ mà thôi
Theo con nuớc sông mùa thác lũ....
Cám ơn nhé một lời đã đủ
Biết rằng nguời cầu phúc cho ai
Nhưng mà trên quãng đuờng dài
Lục Bình chẳng muốn làm ai phiền muộn
Lục bình hai chữ nghe buồn
Theo dòng nuớc cuốn lệ tuôn bao ngày
Đời cho cái số đắng cay
Hiếu tình khó vẹn miệt mài hoa trôi.....
21/8/2003
Chưa phân loại
Uncategorized