Màu Tháng Tư

Tác giả: Nguyên Thịnh

Tháng Tư về lòng buồn miên man
Bởi nhớ đến em khoác lụa vàng
Của chiều thứ bảy chiêm bao ấy
Em nhuộm hồn tôi dưới nắng vàng

Tôi nào có biết em là ai
Em nào có biết tôi ở đâu
Em nào biết tâm hồn tôi cạn - sâu
Nên em nào biết tâm hồn ấy
Vẫn nhớ hôm nao vẫn nhuộm vàng

Thương một kiếp người thương hồn tôi
Nhuộm vàng màu nắng chốn xa xôi
Nhớ khăn quàng phất phới đùa trong nắng
Của giấc chiêm bao đẹp ngỡ ngàng...

----
25/3/2016 còn tháng 3 mà đã nhớ tháng 4 của một ngày xa xôi, tháng 4 năm nay nắng có còn vàng? chẳng biết nữa nhưng hẳn tâm hồn tôi vẫn còn màu vàng của nắng...
Chưa phân loại
Uncategorized