Mau Quên

Tác giả: Diệu Nguyễn

Người ta thường quên mất
Những lúc gặp khó khăn
Để rồi chẳng ngại ngần
Quên ơn người giúp đỡ

Nhiều người thường quên mất
Vị trí mình ở đâu
Nên cứ muốn gồm thâu
Ngoài phạm vi cho phép

Không ít người sống đẹp
Nhưng lại chẳng gặp may
Nghịch cảnh cứ đến hoài
Chắc.... cuộc đời thử thách

Có những người thanh bạch
Cuộc sống họ giản đơn
Mặc cám dỗ chờn vờn
Không làm cho nao núng

Sống thế nào là đúng
Như thế nào là sai
Tương lai còn rất dài
Sẽ cho ta đáp án

Người tốt đừng chán nãn
Kẻ xấu đừng kiêu căng
Nhân quả luôn công bằng
Trong mỗi hành vi nghiệp.!.
7/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized