Mất Niềm Tin

Tác giả: Thiết Dương

MẤT NIỀM TIN
(NĐT, tập danh, toán thi,
sắc thái, nhất vận, tứ đối)

Giũ vạn hồ xanh sầu cảnh hám
Xa ngàn suối bạc dỗi lòng tham
Ao đầy váng lục không người trảm
Giếng sũng phèn nâu triệu kẻ đàm
Nửa vực bông hồng xuân kéo hãm
Đôi dòng bóng lả mộng đành cam
Vùi trăm kỷ niệm ngoài sông xám
Vứt một niềm tin giữa biển chàm.

Thiet Duong _25.3.2014
_______________

P/s:
1/ Tập danh: Hồ, suối, ao, giếng, vực, dòng, sông, biển
2/ Toán thi: Vạn, ngàn, không, triệu, nửa, đôi, trăm, một.
3/ Sắc thái: Xanh, bạc, lục, nâu, hồng, cam, xám, chàm.
Chưa phân loại
Uncategorized