Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mất Em

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

MẤT mát đau thương khó xoá nhoà
EM đã đi rồi xa quá xa
MỘT nửa hồn tôi giờ hoá đá
NỬA hồn còn lại cũng tan ra
ĐỜI tôi từ đấy dường như đã
TÔI thấy tim tôi vội vã già
MẤT em một nửa đời tôi mất
MỘT NỬA ĐỜI KIA ỨA LỆ NHOÀ./.

19/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Mặt Em (Xuân Diệu)
  • Mắt Em (Tạ Thăng Hùng)
  • Mất Em (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Mắt Em (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Mất Em (Huỳnh Thiên Thanh)
  • Mắt Em (Việt Hưng)
  • Mất Em (Huỳnh Thanh Phiên)
  • Mất Em (Phục Hưng)
  • Mất Em (Lê Đức)
  • Mất Em (Huỳnh Lâm Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Test Nhanh
  • Lời Ru
  • Cha Của Con
  • Mùa Xuân Trên Việt Nam Thư Quán
  • Ô-đi-xê
  • Tháng Chín .....
  • Nụ Quỳnh
  • Xin Mời Đạo Thơ
  • Mùi Cháo Khê!
  • Quên Con!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
©2025 - CungThuGian.com