Mảnh Hồn Thương Đau

Tác giả: Trần Thị Thủy

Cuộc đời ai cũng ước ao
Tình duyên trọn vẹn thuyền vào bến mơ
Nhưng đời chẳng được như thơ
Yêu thương mong nhớ bây giờ đành xa.

Duyên trời sếp đặt cho ta
Số phận cay đắng nên là chịu thôi
Có trách chỉ trách ông trời
Se duyên nối nguyệt xong rồi chia xa .

Thôi đành một nửa đời hoa
Tàn theo năm tháng tình xa cõi lòng
Tình nào ta nhớ ta mong
Cũng đành dấu kín trong lòng vậy thôi.

Cầu duyên xưa đã gẫy đôi
Cầu tình nay cũng nổi trôi phương nào
Còn duyên ta tới gửi trao
Hết duyên cứ để tình vào cõi mơ.

Lòng người đâu biết mà chờ
Hôm nay hứa hẹn mai giờ lãng quên .
Chưa phân loại
Uncategorized