Mạng Người Giá 2 Triệu

Tác giả: Dung Nguyên

Chỉ vì lỡ trộm số tiền .
Cỡ chừng 2 triệu , thế liền hốt ngay .
Tại đồn đánh chẳng nương tay .
Trong ngoài bầm dập , em nay chết rồi !

Cái thời đạo đức suy đồi.
Cái thời pháp luật , cao bồi thực thi .
Cắp vặt , chuyện nhỏ đáng chi .
Nhất là nhóm trẻ thiếu nhi , đói nghèo .....

Em Dư tính mạng rẻ bèo . *
Rơi vào hang cọp , như mèo rã xương .
Dân mình họ chẳng hề thương .
Khát mùi máu thịt , tương đương thú cầm .

Thà bắt trật , hơn thả nhầm .
Cái phương châm ác ngấm ngầm bấy lâu .
Vũng bùn ngày một lún sâu .
Nhân quyền xem nhẹ , thay câu võ mồm .

Ai rồi cũng phải vô hòm .
Trước sau đến lượt , đen ngòm dưới kia .
Sinh thời giành giật cướp chia .
Cuối cùng sót lại trên bia tiếng đời .

Mất con tim mẹ rã rời .
Nỗi oan chất nặng , kêu Trời thấu chăng ?
Vậy mà họ quyết khăng khăng .
Ép về chôn lẹ , gia tăng lính rào .

Thương Dư nước mắt tuôn trào .
Mong em sớm được đi vào cõi tiên .
Kẻ nào đã dấy oan khiên .
Lưới trời lồng lộng , linh thiêng rất gần !

( Dung Nguyên 11.10.2015 )
________________________________________________________

* Ngày 5.8.2015, Đỗ Đăng Dư (1998) ngụ tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị nghi ngờ lấy trộm 2 triệu đồng của nhà hàng xóm và bị bắt giam.
Chưa phân loại
Uncategorized