* Mạng Ảo Tình Nồng *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MẠNG ẢO TÌNH NỒNG

Cứ mỗi mùa thu lá úa vàng...
Thơ về gió khẽ khiến hồn mang
Dư âm nhạc trỗi dìu năm tháng
Nhớ thuở xuân xanh chuyện lỡ làng
*
Đông tàn nghĩ lại mối yêu thương
Ngậm đắng tình câm chốn học đường
Nuối tiếc khôn cùng sao chẳng hưởng
Xuân hồng lỡ mất vị nồng hương
*
Một thuở tình xưa tuổi mộng nhiều
Mây liền cánh gió đại ngàn phiêu
Ngây ngô quá dại khờ nên yếu
Gãy nhịp cầu duyên khóc những chiều
*
May nhờ mạng ảo nhắn đưa tin
Nước Úc rồi qua Mỹ vạn nghìn
Ước vọng sum vầy cùng tương kính
Tuy rằng mạng ảo cũng lung linh
*
Đã gặp nhau rồi kể hết nghe
Yêu nhau tự lúc buổi trưa hè
Sân trường bé nhỏ mà không hé
Mãi đến bây giờ chẳng giấu che...
*
Yêu nhiều hết dạ kính như tân
Cách biệt ngàn xa cũng thật gần
Vạn dặm quan sơn lòng nguyện khấn
Hai mình sẽ mãi được hồng ân...
-Nguyễn Ngọc René - Paris - 13/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized