Màn Đêm Ảo Vọng

Tác giả: Nhà Thơ Buồn

Đêm trường gió lạnh mến song thưa
Tiếng thở nhịp đời lẫn tiếng mưa
Mộng cõi hư vô đời ảo diệu
Thương về quá khứ nhớ người xưa

Mây theo làn gió lạc về đâu
Rong chơi bỏ mặc thế nhân sầu
Để mình trăng hận trăng làm gái
Mê đời kỹ nữ chốn thanh lâu

Liễu thơm làn tóc lệ thơm mi
Phập phùng lo sợ chuyện chia ly
Ngõ vắng xanh ngàn hương cỏ lạ
Trải thảm vô hình tiễn em đi

Vì đời là bể khổ vô biên
Ta mãi lênh đênh một kiếp thuyền
Kẻ làm ta khóc ngàn năm nhớ
Kẻ dỗ ta cười phút chốc quên

Khi mặt trời lỡ giết màn đêm
Tôi hỏi vì sao tôi yêu em
Đành hôn một chút tình hôm sớm
Cho tàn ly rượu đắng hơi men
Chưa phân loại
Uncategorized