Mai Ta Về

Tác giả: Nguyên Thạch

Mai mốt ta về Sài Gòn nhậu
Tự Do, Công Lý phố nở hoa
Chung tay dựng lại đời vỡ vụn
Xua tan cộng phỉ lũ trâu bò

Kéo nhau ra Bắc thăm Hà Nội
Dựng lại nhân văn, đổi thói đời
Lăng Hồ ta biến thành Hồ xí
Rộn cả quê hương ngập tiếng cười.

Ta về thăm lại thành phố Huế
Sửa sang thành vách vốn điêu tàn
Tri ân Tiên Tổ xương thành núi
Bao thời oanh liệt đã dọc ngang.

Biển Đông gió lộng ta thẳng tiến
Quyết tâm lấy lại Hoàng Trường Sa
Nối hịch Quang Trung, Trần Hưng Đạo
Vịnh biển vốn thuộc Việt Nam ta.

Ta về xây dựng lại cuộc đời
Chiêu hiền đãi sĩ khắp muôn nơi
Tự Do Nhân Bản đầy tình tự
Toàn dân hoan hỉ dựng lại đời.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized