Mai Sẽ Còn Nhớ

Tác giả: Cát Biển

Bao nhiêu liễu trăng tàn vơi, bỗng
Đơm xanh lá cây vì ai đã
Khơi con suối mơ hồn nhiên cũ
Len qua những tê chùng thân xác quạnh hiu

Em gieo nắng tươi ngày em thả
Không gian tiếng vui đuà hoang dã
Cho tim héo khô về lơi lả
Mê say yến oanh cùng tấu khúc bình minh

Ngày tình truyền lửa trái tim hồn người
Tràn về giọt máu chảy lan mạch tươi
Một miền thành quách ngất ngây dạt dào
Và vườn hồng nở đoá thơm thật tươi

Ngày tình về vỗ cánh thiêng đại bàng
Dạt dào rừng núi cỏ cây hồi sinh
Lòng người chợt thức chứa chan nụ tình
Và giòng lệ quý phiến môi thần tiên

Mai ta đáy sâu lòng sông biển
Ơn em cánh tay nồng an ủi
Thân qua gió sương mù hoang đảo
Ta xin nhớ ta từng hiện hữu cơn mơ

Cát Biển
26-3-2003
Chưa phân loại
Uncategorized