Mai Này Tỉnh Ngộ Có Đam Mê

Tác giả: Trần Minh Hiền

MAI NÀY TỈNH NGỘ CÓ ĐAM MÊ
(Cẩn hoạ bài GIÀ CÒN DẠI của thi sĩ Nhất Hùng)
"Dấn thân phụng sự" cũng ê chề
Chỉ trích phê bình đến chán chê
Bỏ lực tâm, hy sinh khắp nẻo
Hao công của, khổ cực nhiều bề
Tai bay kéo đến, ôi ngao ngán
Vạ gió theo về, thật não nề
Hư huyễn chỉ là như bọt bóng
Mai này tỉnh ngộ có đam mê
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 8 năm 2016
GIÀ CÒN DẠI

“Vác ngà Voi” lại lắm ê chề
Thật hiếm lời khen nhiều tiếng chê
Làm thiện nguyện, đương đầu tứ hướng
Gánh công quả, đối phó trăm bề
Danh đâu chưa thấy, đầy cay đắng
Lợi chửa ra chi, quá não nề
Tưởng chỉ “trẻ khờ” ham tước hão
Ai dè mình “lão” vẫn u mê *

Nhất Hùng
Hoa Thịnh Đốn 12/8/2016
*(Hư danh vị phóng bạch đầu nhân-
Mạn Hứng Kỳ 1- Nguyễn Du)
Chưa phân loại
Uncategorized