Mãi Mãi Yêu Em

Tác giả: Phan Đình Ninh

....MÃI MÃI YÊU EM....
Tình hết rồi biết ai đúng - ai sai ?
Tóc xanh giờ đã phai màu trắng
Tình tan rồi tất cả hóa hư không
Lửa yêu đương chôn chặt tận đáy lòng
.
Đả hết rồi những ái ân nồng ấm
Của ngày xưa giờ bổng hóa xa vời
Em xa rồi giờ chỉ là dang dở
Con tim côi vùi lấp dưới tro tàn
.
Năm tháng trôi,tình củ có phôi pha ?
Anh lang thang như một kẻ không nhà
Không trách em ? Anh là kẻ có tội
Tội của anh -Tội mãi mãi yêu em
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized