Mai Kia,mốt Nọ

Tác giả: Thiên Ân

MAI KIA,MỐT NỌ
Mai kia ,mốt nọ đôi chân sáo
Nhổ giò từ giã tuổi thơ bay
Cành cây đôi nhánh còn vương áo
Quạt nồng ấm lạnh cõi đời này?

Mai kia, mốt nọ cây thay lá
Da vẫn sù sì vun vén đau
Nhựa chảy âm thầm trong êm ả
Hít thở khí trời ta nhớ nhau

Mai kia, mốt nọ trăng tàn rụng
Giếng sâu thăm thẳm cỏ um tùm
Rong rêu bám đầy trông bủn rủn
Ai còn bàn luận câu thủy chung?

Mai kia ,mốt nọ trời hừng sáng
Khuếch tán cầu vồng đắng đót nhau
Vạch lá tìm sâu ai thông cảm?
Canh cánh nỗi lòng mộng chênh chao

Mai kia ,mốt nọ bình mực cạn
Thơ tình chắp vá đến nghìn sau
Dấu câu, dấu chấm như bất mãn
Khô héo góc bàn hỏi vì sao?
Ngày 31/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized