Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mai Anh Về

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Mai anh về lại dòng sông nhỏ
Có chiếc thuyền trôi đợi bến neo
Dưới lán dừa xanh chen đáy nước
Bên ao bông súng lẫn hoa bèo
Vầng trăng xiên bóng hàng cau rũ
Làn khói tỏa nghiêng mái lá nghèo
Tà áo ai vương mùi lúa mới
Mắt buồn thấp thoáng dậu bìm leo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Mai Anh Về (Tạ Thăng Hùng)
  • Mai Anh Về (Khánh)
  • Mai Anh Về (Nguyên Thạch)
  • Mai Anh Về (Hoài Thương Trang)
  • Mai Anh Về (Hàn Phong Vũ)
  • Mai Anh Về - 2 (Nguyên Thạch)
  • Mai Anh Về Bạc Liêu (Gió Phương Nam)
  • Mai Anh Về (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Khắc Khoải
  • Mất
  • Đêm Nghe Lại Tiếng Mẹ Ru
  • Đêm Viễn Xứ
  • Thương Cây Kim Tiền
  • Chuyện Tình Bên Núi Đá Bia
  • Mưu Đồ Bành Trướng
  • Hoa Sen
  • Ôi! Trái Tim Tôi, Anh Biết Đó Là Mùa Xuân
  • Huế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
©2025 - CungThuGian.com