Mặc Niệm Tình Yêu

Tác giả: VUHUNGVIET & NGOC THUY

MẶC NIỆM TÌNH YÊU

***
Từ độ dáng hình như bóng ma!
Đêm buồn thui thủi một mình ta!
Người đi hạnh phúc cơn mê muội…
Kẻ ở ngậm ngùi cảnh xót xa!
Trở mặt duyên xưa đành đoạn tuyệt…
Thay lòng tình cũ chắc phôi pha!
Nỡ quên kỷ niệm? Thôi mơ ước?
Hay sợ yêu đương đã quá già???
***
Hay sợ yêu đương đã quá già?
Âm thầm toan tính chuyện lìa xa?
Phũ phàng hoa tím quên lời hẹn…
Chắp nối đóa hồng kết khúc ca!
Non nước thề nguyền muôn giá buốt…
Bèo mây sum họp triệu phong ba!
Tìm trong mộng mị, trong tiềm thức…
Lòng mãi vấn vương thuở ngọc ngà!!!
***
Lòng mãi vấn vương thuở ngọc ngà!
Mượn dòng thơ cũ để ngâm nga!
Đường xưa kỷ niệm… buồn quay quắt…
Bến cũ hẹn hò … nhớ diết da!
Vạn kỷ dấu yêu chìm bể khổ…
Ngàn thu ân ái cách quan hà!
Xin người theo đúng đường mình chọn!
Cố lãng quên tình sử gấm hoa!!!
***
Ngọc Thụy
---oOo---



Thương ai lẩn thẩn giống như ma,
Khắc khoải canh trường chỉ có ta.
Tình cũ giờ đây đà mất hút,
Duyên xưa ngày ấy đã mù xa.
Ái ân đắm đuối nay phai lạt,
Hương lửa nồng say lại nhạt nhòa.
Kỷ niệm một thời ai nở bỏ?
Yêu đương ai dám bảo là già?
***
Yêu đương ai dám bảo là già?
Cuộc sống mỗi người mỗi khác xa.
Lắm lúc đời tươi như hoa nở,
Nhiều khi phận số tựa bài ca.
Thăng trầm lỡ vận do gian dối,
Thất thế sa cơ bởi thật thà.
Hư ảo trò đời ai dám chắc?
Thuyền tình trôi nổi khá phong ba.
***
Thuyền tình trôi nổi khá phong ba,
Nhớ lại ngày xưa tuổi ngọc ngà.
Xuân sang ngắm cảnh xem hoa nở,
Thu về đón bạn đến chơi nhà.
Yêu đương chẳng trọn duyên dang dở,
Phận số không may tình cách xa.
Đã hết, còn chăng là kỷ niệm…
Cuối cùng chỉ có mỗi mình ta.
***
Vuhungviet
Chưa phân loại
Uncategorized