Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mã Đáo Thành Công

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

Ta vốn hùng binh há dễ nao
Tiền phương địch dụ giữ đâu nào
Cờ dương nhạc trổi quân reo dậy
Súng đã lên nòng quyết chí cao
Tốt tấn xa hoành công chính diện
Ngựa quỳ pháo giác trấn cung vào
Khải hoàn trống trận rền vang dội
Mã đáo thành công - tướng gắn sao...


Dương Lam
[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1721)
  • Nơi Nào Là Tình Yêu !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1421)
  • Cá Đối
  • Dòng Sông Một Bờ.....
  • Nhớ Núi
  • Trống Vắng 2
  • Nét Thư Sinh
  • Cuội Tân Thời.
  • Biết Ơn Thầy Cô
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Lâm Phong
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
  • Lưu Quang Vũ
  • Vũ Quyên
  • Phan Lý Thanh Tuấn
  • Điền Phong
  • Cạn Nguồn
  • Phạm Đăng Minh Quân.
  • Nguyên Hải
©2026 - CungThuGian.com