Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lửng Lơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Buồn đau có lẽ cũng như thừa
Mệnh hẩm nên thời chẳng kẻ ưa
Quạnh quẽ riêng mình trao dệt khổ
Thờ ơ mỗi hắn kết giăng lừa
Tâm hồn lạc lõng đời sương gió
Trí dạ bơ phờ phận nắng mưa
Khắc khoải mi sầu in mắt ngọc
Đìu hiu xót tủi biết chăng vừa.
27/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Lửng Lơ (Huyền Vũ)
  • Lửng Lơ (Thiết Dương)
  • Lửng Lơ Giọt Nước Vỡ Oà Thanh Âm (Trần Minh Hiền)
  • Lững Lờ Mây Xám (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lửng Lơ Mộng Ảo Ơ Hờ Ngàn Năm (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Nón Lá
  • Cuối Hạ
  • Kẻ Ăn Mày
  • Xin Thôi Không Làm Người
  • Những Người Đang Yêu
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Bông Hiếu Trường Tồn
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
  • Lẻ Bóng
  • Ghi 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
©2026 - CungThuGian.com