++ Lục Bát Tình Già ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

LỤC BÁT TÌNH GIÀ
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Mơ màng lục bát nên câu
Thể thơ rất dễ tỏ sầu tơ duyên
Những ai trót đã lời nguyền
Lấy nhau không đặng huyên thuyên miệt mài
.
Để rồi cách biệt hôm mai
Tay đưa chẳng đến tháng ngày đớn đau
Ước mong đôi lứa tim nhàu
Sáo đà cất bước trầu cau với người
.
Chiều buồn bóng ngã buông lơi
Hoàng hôn đã điểm dạ thời tiếc thương
Từ nay nức nở dặm đường
Thân đơn gối chiếc tìm hương phương nào
.
Lòng buồn dõi mắt nhìn sao
Còn chi để ước ngọt ngào tình xưa
Làm sao uống mãi nước dừa
Quê hương nước mắt còn chưa thấy về
.
Trót chân xa tít lê thê
Ra đi quên hết lời thề cưu mang
Nhưng sao còn mãi mơ màng
Vọng hoài nuối tiếc đò sang trĩu hồn
.
Em ơi ! Còn nhớ nụ hôn
Trao nhau ngày ấy còn tồn tim anh
Tuy rằng trời vẫn còn xanh
Thân tàn nay đã tan tành tình si
.
Giật mình đã mất xuân thì
Khổ đau gánh chịu vần thi ôm vần
Lỗi mình tại quá cù lần
Yêu mà chẳng dám làm thân tỏ tình
.
Bây giờ sao được bình minh
Ta đều nội ngoại chúng mình già nua
Mặc cho mưa nắng gió lùa
Nhìn nhau húp cháo thi đua nhớ hoài
.
Để lòng thôi bớt nguôi ngoai
Tình già tim trẻ trong ngoài còn xuân.?..

Nguyễn Ngọc René - Paris - 05/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized