Lòng Thành

Tác giả: Hoanghoon

LÒNG THÀNH

Tôi đi qua tuổi xuân
Vết đổ dài mang tội
Trong màn đêm lún dần
Người liêu xiêu vật vã

Em, lệ rơi lã chã
Không giữ nổi đời anh
Ở tâm hồn thánh thiện
Một mảng tối dần loang

Biết em qúa vội vàng
Yêu là dâng tất cả
Nhạt nhẽo chốn đài trang
Âm thầm duyên mặn đắng

Em chưa hề sao nhãng
Từng phút dõi theo anh
Tàn canh khuya vắng lạnh
Vò võ sắc phai tàn

Trước tượng Chúa đóng đanh
Em người con ngoại đạo
Cầu nguyện với lòng thành
Anh vô tình bắt gặp

Gío cuốn lá bay nhanh
Vướng đầy trên tóc rối
Khuôn mặt tái nhợt xanh
Anh ăn năn hối hận

Lời cầu Chúa chấp nhận
Em người con ngoại đạo
Cầu cho anh có đạo
Xa lánh nàng tiên nâu.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized