Lòng Rạ Bâng Khuâng Hạt Mộng Khờ

Tác giả: Đoạn Trường

Xào xạc gió lay sóng lúa vàng
Bên dòng suối ngọt cá tung tăng
Buồng cau xanh mượt chen hồ nước
In bóng chim về kêu rảnh rang
Dọc bờ đê nhỏ bao thôn nữ
Gánh thóc vội vàng suối tóc buông
Má ửng hây hây màu nắng mới
Ngày mai có kẻ bước theo chồng
Tiếng sáo nỉ non từ khóm trúc
Có chàng hụt hẫng chuyện ngày mai
Phải chăng duyên kiếp yêu là khổ
Vương vấn mà chi luống đọa đày
Khói tỏa chiều nay bóng dật dờ
Trầm tư suy nghĩ cuộc tình mơ
Muộn màng khi lúa vui mùa chín
Lòng rạ bâng khuâng hạt mộng khờ
Đoạn Trường
Chưa phân loại
Uncategorized